Vòng 9 V-League: “Ngựa ô” chồn vó

Thứ hai, 24/03/2014 08:55

(Cadn.com.vn) - Tân binh T.Quảng Ninh, đội bóng được ví như “Ngựa ô” của mùa giải đã “chồn vó” khi lần thứ hai liên tiếp phải đón nhận thất bại. Lần trước, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa để Hải Phòng đả bại ngay tại sân Cẩm Phả. Và chiều qua cũng tại đất mỏ, T.Quảng Ninh thua Hà Nội.T&T.

Trước khi đón nhận 2 thất bại liên tiếp ở vòng 8 và 9, tân binh T.Quảng Ninh là hiện tượng vô cùng thú vị của V-League 2014. Dù có thời điểm gặp những rắc rối về chuyện hợp đồng với cầu thủ nhưng đội bóng đất mỏ đã chơi như chưa hề có bất cứ chuyện gì và liên tục gây sốc bằng những trận thắng khó tin trước những đối thủ mạnh. Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chạy đà vô cùng suôn sẻ để đến bây giờ vẫn hiện diện ở vị trí thứ 2 trên BXH.

Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay! T.Quảng Ninh đã bắt đầu bộc lộ những yếu điểm của một đội bóng tân binh. Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà Cẩm Phả là minh chứng cho điều đó.

Trong trận đón tiếp ĐKVĐ Hà Nội.T&T chiều qua, có thể nói rằng T.Quảng Ninh đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. Bởi, đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa mở tỷ số trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công và cuối cùng phải trả giá vì những sai lầm nơi hàng thủ.

T.Quảng Ninh (trái) để Hà Nội.T&T lội ngược dòng ngay tại Cẩm Phả.

Ngay phút thứ 3, trung vệ Bật Hiếu đã khiến sân Cẩm Phả như nổ tung với pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho chủ nhà. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Xuân Ngọc, bóng đi với quỹ đạo khó lường rồi tìm đúng cột dọc bên phải bật ra. Rất nhanh, Bật Hiếu lao vào đá bồi tung lưới thủ môn Văn Công. Sau bàn thắng ấy, T.Quảng Ninh còn tạo ra rất nhiều cơ hội khác, thậm chí những phút đầu hiệp hai họ đã liên tục dồn ép khung thành đối phương. Tất nhiên, phía Hà Nội.T&T không tỏ ra lép vế mà cũng có những pha đôi công hấp dẫn.

Phút 80, Bật Hiếu chấn thương phải rời sân để nhường chỗ cho Ngô Anh Tuấn. Và cũng từ đó, hàng thủ chủ nhà suy yếu do mất thủ lĩnh và để thua liền hai bàn. Xuất phát từ quả đá góc trái ở phút 81 bên phía đội khách, bóng được câu bổng vào trong và Gonzalo trong thế không ai kèm đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội.T&T. 6 phút sau, cú phá bóng hỏng của trung vệ Ngô Anh Tuấn đã tạo điều kiện cho Hoàng Vũ Samson ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Trận đấu còn lại diễn ra hôm qua, chủ nhà Đồng Nai đánh bại HA.GL tỷ số 3-2. Hoàng Thiên mở tỷ số cho HA.GL ở phút thứ 8. Nhưng chỉ 2 phút sau, Hải Anh giúp chủ nhà Đồng Nai san bằng cách biệt. Phút 38, HA.GL lại vượt lên dẫn trước với pha lập công của Timothy nhưng rồi Gomez là gỡ hòa cho chủ nhà vào phút 45. Đến phút 62, Hoàng Thiên lập cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho Đồng Nai.

Trước đó, SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trên sân HV.An Giang, trong khi QNK.Quảng Nam thua 0-2 ở Thanh Hóa. Lê Công Vinh đã có bàn thắng thứ 100 tại V-League khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của SL.NA trước Hải Phòng. Lúc 17 giờ chiều nay, B.Bình Dương đón tiếp V.Ninh Bình trên sân Gò Đậu.

Quang Hải